"Nhịn chồng như nhịn cơm sống, ai ngờ cuối cùng lại bị mẹ chồng làm ê mặt"
Dù sắp ly hôn, tôi vẫn cần nói về chồng và những gì anh đã làm. Chúng tôi sống với nhau gần hai năm và có một đứa con. Tôi nghĩ rằng có con sẽ làm tình cảm gắn bó hơn, nhưng anh càng ngày càng thiếu tôn trọng tôi. Khi tôi phải ở nhà chăm con vì bé sinh non và không thể đi viện, tôi đã xin nghỉ việc. Dù biết gánh nặng kinh tế đè lên anh, nhưng anh lại tỏ ra khó chịu. Gần đây, trong lúc tài chính khó khăn, anh còn thắt chặt chi tiêu, không cho tôi động vào tiền lương của anh. Khi mẹ tôi lên chăm cháu và tôi xin anh 200 nghìn để bà về, anh cũng không đồng ý.
Khi tôi nói với chồng, anh ta im lặng, khiến tôi nghĩ anh đã biết. Không ngờ sau khi mẹ tôi ra khỏi nhà, anh đã làm ầm lên và đổ lỗi cho tôi ăn cắp tiền. Mẹ chồng tôi phải vào nhận lỗi thay tôi. Tôi đã phải chịu đựng tính ích kỷ của chồng đến mức muốn ly hôn khi con mới 6 tháng. Khi biết tôi quyết định ly hôn, mẹ chồng không những không ngăn cản mà còn muốn giữ tôi ở lại, đuổi chồng ra ngoài. Gần đây, khi chúng tôi đến tòa án để hòa giải, chồng tôi từ chối và còn mạt sát tôi là phụ nữ vô dụng. Mọi ánh mắt đều nghi ngờ tôi, cho đến khi mẹ chồng lên tiếng.
Bà thẳng thừng nói với con trai rằng vợ anh không sai, và anh cần tự nhìn lại mình. Bà yêu cầu anh không sống ở nhà nữa vì đó là nơi dành cho con dâu và cháu. Chồng bà im lặng, không dám phản đối. Gần ngày ra tòa, bà lo lắng vì sau ly hôn, bà muốn ở cùng mẹ chồng nhưng chồng đang đe dọa kiện để đuổi mẹ con bà đi. Bà cần biết liệu có được ở lại nhà chồng sau khi ly hôn không.



Source: https://afamily.vn/nhin-chong-nhu-nhin-com-song-vay-ma-toi-van-bi-anh-dom-dat-bia-chuyen-nhung-cuoi-cung-chong-toi-lai-bi-chinh-me-minh-lam-cho-e-mat-20191028161048949.chn